🎼 Lynh Nghy | Minh Nhật Chen chân người xe hối hả Bịt khẩu trang che kín cả mặt đời Co ro vài manh chiếu vải Vỉa hè đêm phơi tấm thân còm cõi Mẹ ơi xin mẹ cúi nhìn Đàn con dân Việt não nề Lầm than đói khổ trở về Mẹ bồng con gồng gánh trên đường quê. Gánh gia tài sắm bằng tuổi trẻBao năm lìa xa đất tổ Bỏ quê cha khăn gói nơi thành đô Bao năm nằm gai nếm mật Cuộc mưu sinh chua chát theo vận cơ Giờ đây không còn đất trọ Loạn ly cách biệt tủi hờn Màu tang trắng phủ ngút trời Người ra đi không nói một lời Ngỡ ngàng hài tro Mẹ ơi mẹ ơi! Mẹ hiện thân khắp chốn trầm luân Phần cơm tình thương Quà tặng trao đến người cơ hàn Con đường dài ngược Nam xuôi Bắc Bao đoàn người gục chân đói khát Kiệt quệ tấm thân Chỉ mong về đến quê nhà Mẹ ơi mẹ ơi! Mẹ từ bi ngó xuống trần gian Đàn con giờ đây Lệ sầu bi trĩu bờ môi mặn Cơn dịch bệnh tràn lan điêu đứng Dân mình còn chìm trong nguy khốn Xin mẹ từ bi Đưa chúng con lên bờ thái an Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Từ Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Từ Bi Quan Thế Âm Mẹ hiền

Ấn Độ 2025 – HAI CÂY BỒ ĐỀ – HƠI THỞ CỦA GIÁC NGỘ
Giữa lòng đất Ấn linh thiêng, nơi sông Ni Liên Thuyền lặng chảy qua những tầng trầm tích của thời gian, có một vùng đất


Bao năm lìa xa đất tổ
Bỏ quê cha khăn gói nơi thành đô
Bao năm nằm gai nếm mật
Cuộc mưu sinh chua chát theo vận cơ
Giờ đây không còn đất trọ
Loạn ly cách biệt tủi hờn
Màu tang trắng phủ ngút trời
Người ra đi không nói một lời
Ngỡ ngàng hài tro
Mẹ ơi mẹ ơi!
Mẹ hiện thân khắp chốn trầm luân
Phần cơm tình thương
Quà tặng trao đến người cơ hàn
Con đường dài ngược Nam xuôi Bắc
Bao đoàn người gục chân đói khát
Kiệt quệ tấm thân
Chỉ mong về đến quê nhà
Mẹ ơi mẹ ơi!
Mẹ từ bi ngó xuống trần gian
Đàn con giờ đây
Lệ sầu bi trĩu bờ môi mặn
Cơn dịch bệnh tràn lan điêu đứng
Dân mình còn chìm trong nguy khốn
Xin mẹ từ bi
Đưa chúng con lên bờ thái an
Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Từ Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Từ Bi Quan Thế Âm Mẹ hiền




